Chồng vừa rời tòa án, vội vàng về nhà lục tìm quần áo của con như săn lùng báu vật, và khi nhìn thấy đồ vật trong tay anh, tôi không khỏi choáng váng và chua chát.
Chúng tôi kết hôn được 3 năm và có một bé gái, nhưng cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Chồng kiếm 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng không đưa cho tôi đồng nào. Khi tôi hỏi tiền, anh nói ông bà nội đã lo ăn uống và không muốn tôi quản lý tiền bạc. Một ngày, tôi phát hiện chồng đưa lương cho mẹ giữ thay vì cho tôi. Tôi nổi giận, nhưng gia đình chồng lại cho rằng tôi hỗn hào và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nói rằng nếu chồng không tin tưởng vợ thì ở với nhau làm gì. Cuối cùng, chồng đồng ý ly dị. Sau khi nộp đơn tại tòa, khi về nhà, anh chạy vào phòng lục tung đồ đạc của con lên.
Nghe đến đây, tôi không kiềm chế được giận dữ, ném chiếc máy xuống đất. Tôi tưởng anh đang tìm báu vật, nhưng khi nhìn rõ, tôi sững sờ thấy 2 chiếc lắc vàng mẹ chồng mua cho con lúc tôi mới sinh. Khi con 8 tháng, tôi tháo ra và chồng cất đi. Anh bảo đó là 2 chiếc lắc vàng mà bà nội mua, giờ mẹ con cô đi thì anh lấy lại. Tôi tức giận nhưng vẫn quyết định về nhà bố mẹ đẻ. Khi cầm máy sinh tố, anh ngăn lại, bảo đó là của anh. Tôi không thể chịu nổi nữa, ném máy xuống và nói sao lại lấy người đàn ông keo kiệt như vậy. Tôi chỉ gói gọn quần áo của mình và con, định rời đi thì anh gọi lại, nhắc tôi về 1 cây vàng mẹ chồng đã trao lúc cưới.
Khi ly hôn, cũng cần hoàn trả tài sản. Tôi đã nói là tiêu hết rồi, nhưng anh ta vẫn đeo bám, thậm chí đến nhà bố tôi đòi lại. Bố tôi khuyên nên trả hết để không dây dưa nữa, nhưng tôi không có tiền, không thể vay mượn để mua vàng trả. Nếu làm vậy, tôi sẽ mang nợ khi ly hôn, không biết nuôi con ra sao.
Source: https://afamily.vn/vua-ra-khoi-toa-chong-phong-xe-thang-ve-nha-luc-tung-quan-ao-cua-con-nhu-tim-vat-bau-den-khi-nhin-thay-vat-anh-lay-ra-toi-cay-dang-den-sung-so-20200710095231797.chn